T3.T22.TNA. 01-09-26
Lc 4,31-37
*Chúa vào thành miền Ga-li-lê ngày Sa-bát
Người giảng dạy dân chúng số rất đông
Họ sửng sốt và thán phục trong lòng
Vì lời Chúa có uy quyền cao trọng.
*
Trong hội đường, có người bị quỷ nhập
La to rằng:“Ông Giê-su Na-da-rét
Chuyện chúng tôi đâu can gì đến ông
Sao nhắm đến chúng tôi mà tiêu diệt?
*
Ông là ai thì chúng tôi đã biết:
Là Đấng Thánh của Thiên Chúa Tối Cao
Nhưng Đức Giê-su mắng nó: Câm đi nào.
Và hãy xuất khỏi người này ngay lập tức.
*
Quỷ vật người ấy ngã ngay xuống đất
Giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta
Những sự việc Quỷ nhập rồi xuất ra
Nhưng thân thể anh ta không bị hại.
*
Mọi người thấy thì rất đỗi kinh hãi
Nói với nhau: “Lời ấy là thế nào?
Ông ấy lấy uy quyền và thế lực
Mà ra lệnh các thần ô uế, phải xuất!
*
Giữa thế gian rẫy đầy việc tốt xấu
Luôn song hành và xen kẽ với nhau
Xin cho con biết chọn lựa làm sao
Đừng bị lừa mà chọn nhầm sự xấu
*
Những điều xấu cầm đầu do ma quỷ
Luôn rình rập để bẫy kẻ hiền lương
Xin cho con luôn hướng tới Thiên Đường
Để chọn sống trong tình thương của Chúa
*
Lỡ khi nào con xa rời tình Chúa
Mà theo đòi cách sống của quỷ ma
Thì xin Chúa hãy rộng lượng thứ tha
Đưa con về để lãnh ơn HÒA GIẢI
Amen.