395-ĂN CHAY

T6.T22.TNA. 04-09-26

Lc 5,33-39

*Chúa dạy rằng: Ăn chay và cầu nguyện

Để đón chờ ngày Chúa đến với dân

Nhưng bây giờ Con Thiên Chúa hiện thân

Sống với Chúa không cần ăn chay nữa.

*

Như rượu mới không dùng bầu da cũ

Vì đổ vào thì bầu sẽ bị hư

Cũng chẳng ai lấy vải mới mà dùng

Vá áo cũ chẳng bao giờ ăn khớp

*

Xin cho con biết hãm dẹp thân xác

Bỏ giận hờn, tránh khích bác anh em

Bỏ ham mê của cải với lợi danh

Bỏ tất cả những việc làm bất chính

*

Xin cho con sống cuộc đời công chính

Làm việc lành để tu chỉnh bản thân

Giúp linh hồn nhiều ơn ích siêu nhiên

Để xứng đáng làm con riêng của Chúa

*

Giữa thế gian đầy mưu mô xảo trá

Xin cho con sáng suốt để tránh xa

Những điều gì tội lỗi và xấu xa

Làm hư hỏng linh hồn mà xa Chúa

*

Xin cho con năng đến lãnh ơn Chúa

Qua Thánh Lễ với Thánh Thể Tình Yêu

Giúp hồn con yêu mến Chúa thật nhiều

Để thắng được điều xấu xa tội lỗi

*

Mỗi một ngày từ sớm mai – chiều tối

Luôn nguyện cầu để Chúa ở với con

Rồi đến ngày kết thúc cõi trần gian

Con mãi mãi được nghỉ an trong Chúa

Amen.