406- MẸ SẦU BI

T3.T24.TNA. 15-09-26

(Ga 19,25-27)

*

Lúc sinh thì, Chúa cúi xuống nhìn Mẹ

Và bên cạnh có môn đệ Chúa yêu

Lòng quặn đau Chúa thổn thức trăm chiều

Nói với Mẹ: “Đây là con của Mẹ”

*

Rồi Chúa nói với người môn đệ:

“Đây là mẹ của anh.”

Kể từ giờ đó,

Người môn đệ rước Bà về nhà mình.”

*

Còn đau nào hơn, khi nhìn con chịu chết

Còn khổ nào hơn, lúc tử biệt sinh ly

Nước mắt trào tuôn, miệng chẳng biết nói gì

Xác thân còn đó, mà lòng như đang chết

*

Ba mươi ba năm ẩn thân nơi trái đất

Ngôi Hai làm người theo kế hoạch Chúa Cha

Sống nơi gian trần ở trong cõi người ta

Kiếm của nuôi thân cũng long đong vất vả

*

Ăn uống, nguyện cầu, cùng thời gian ngủ nghỉ

Tình nghĩa mặn nồng chia sẻ với mẹ cha

Ấm êm hạnh phúc cùng chung một mái nhà

Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi luôn hiện diện

*

Ngày Con lên đường đi thi hành sứ mạng

Cứu chuộc loài người vâng Thánh Ý Chúa Cha

Rao giảng Tin Vui bốn phương đều là nhà

Mẹ sống quê nhà ngày ngày luôn  dõi bước

*

Bàn tay Thánh thiện luôn thi ân giáng phúc

Đi đến nơi nào thì ân phúc tràn lan

Hồng ân Thiên Chúa luôn tuôn đổ chứa chan

Cho hết thảy những tâm hồn tin yêu Chúa

*

Nhưng cuối cuộc đời của Con Một Thiên Chúa

Lại chết thảm sầu treo trên đỉnh Can vê

Nhục nhã đau thương bao đau khổ ê chề

Là cách con người trả ơn Con Thiên Chúa

*

Trái tim Mẹ hiền ngày xưa đã tan vỡ

Vì tội con người đã giết chết Con Yêu

Cho đến ngày nay Mẹ vẫn khổ đau nhiều

Bởi vì nhân loại vẫn còn nhiều tội lỗi

*

Xin ban cho con biết tránh xa dịp tội

Từng phút từng giờ luôn sám hối ăn năn

Một chút tội vương hồn cũng bị tối tăm

Đừng để hồn con rơi vào nơi tăm tối

*

Xin ban cho con một tâm hồn đổi mới

Một trái tim hồng luôn biết nói yêu thương

Ánh sáng đức tin tỏa sáng giữa đời thường

Để hết mọi người kính yêu thờ phượng Chúa

*

Thánh giá đồi cao năm xưa vẫn còn đó

Nhắc nhở cho con: Chúa đã chết vì con

Đừng để cho con sống bạc nghĩa vô ơn

Mà giúp cho con luôn sống Tình Yêu Chúa

*

Mẹ sống trọn đời luôn Vâng Theo Ý Chúa

Xin Mẹ giúp con cũng biết sống Xin Vâng

Đau khổ nghèo nàn và khốn khó gian truân

Cho con một lòng vững tâm vâng ý Chúa

Amen .