T7.T25.TNA.26-09-26
Lc 9, 44-45
*
Những phép lạ Chúa Giêsu thực hiện
Lúc mọi người còn bỡ ngỡ chưa yên
Thì Người nói với các môn đệ thân yêu:
“Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ:
*
“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.”
Nhưng các ông không hiểu lời đó,
Vì đối với các ông,
Lời đó còn bí ẩn,
Đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ
Không dám hỏi lại Người về lời ấy.
**
Chúa Giêsu thực thi Lòng Thương Xót
Trên mọi người, đặc biệt các tội nhân
Người đói nghèo và những kẻ cô thân
Làm phép lạ để thi ân giáng phúc
*
Người tâm thành luôn sống đời chính trực
Tiếp nhận Lời, liền được Chúa ban ơn
Ơn siêu nhiên được đổi mới tâm hồn
Nên xứng đáng là người môn đệ Chúa
*
Ơn phần xác thì được nên mạnh khỏe
Mọi bệnh tình Chúa đều khiến lui xa
Các tà thần và cả bọn quỷ ma
Chúa trừ khử, mà không còn quấy phá
*
Lời Chúa dạy, việc Chúa làm đều lạ
Chưa bao giờ có ở cõi người ta
Khiến Biệt phái, và luật sĩ kêu ca
Luôn ghen tỵ, tìm cách loại trừ Chúa
*
Chúa đã biết, nên nói cùng môn đệ:
“Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời”
Nhưng cũng là Thánh ý của Chúa Trời
Trong công cuộc cứu loài người khỏi tội.
**
Con thành tâm, xin cúi đầu tạ lỗi
Vì tội con mà Chúa phải hiến thân
Vì lỗi con mà Chúa đã xuống trần
Để chịu chết cho hồn con được sống
*
Xin cho con biết luôn luôn quý trọng:
Ơn Cứu Chuộc, giúp hồn thoát hư vong
Xin cho con mãi ghi nhớ trong lòng
Tình yêu Chúa luôn đầy Lòng Thương Xót
*
Những tháng ngày còn sống trên mặt đất
Là còn nhiều uẩn khuất vẫn hằng theo
Bồi thêm con Lửa Yêu Mến Chúa nhiều
Để luôn sống trong Tình Yêu của Chúa
*
Xin đoái nhìn thân phận con nhỏ bé
Cậy trông vào Lòng Thiên Chúa xót thương
Giúp lòng con yêu mến Chúa kiên cường
Cho đến ngày về Thiên Đường với Chúa.
Amen.