T2.T26.TNA. 28-09-26
(Lc 9, 46-48)
*
Các môn đệ đang phân vân tự hỏi:
Ai là người lớn nhất trong chúng ta?
Suy nghĩ ấy Chúa Giêsu đã nhìn ra
Nên đem một em nhỏ đến bên cạnh
*
Và nói với các ông lời chậm rãi:
“Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy,
là tiếp đón chính Thầy;
và ai tiếp đón Thầy,
là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.
*
Thật vậy,
Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em,
Thì kẻ ấy là người lớn nhất.”
**
Xin cho con một tâm hồn bé nhỏ
Sống thật thà, trong trắng với đơn sơ
Luôn khiêm nhường đối xử với người ta
Bằng niềm vui hiền hòa không gian dối
*
Xin cho con luôn đi theo đường lối
Chúa đã truyền để tiến tới Thiên Cung
Là phượng thờ Thiên Chúa thật hết lòng
Và yêu mến người anh em đồng loại
*
Xin cho con đừng vì chút tư lợi
Mà bày mưu tính kế với anh em
Xin cho con sống trung thực luôn luôn
Để làm chứng là người con của Chúa
*
Dù cuộc đời có gặp nhiều khốn khó
Đừng để con bị cám dỗ cuốn theo
Theo chân Chúa vui kiếp sống khó nghèo
Và khiêm nhường vâng phục theo ý Chúa
Amen.