421- ĐI THEO THẦY

T4.T26.TNA.30-09-26

(Lc 9, 57-62)

*

Đang đi đường, có người thưa với Chúa:

Thầy đi đâu, con cũng xin đi theo.

Người trả lời:

“Con chồn có hang, chim trời có tổ,

Nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

**

Đời truyền giáo sống rày đây mai đó

Nay thành thị mai lại ở thôn quê

Khắp bốn phương đồi núi đều là nhà

Chẳng giường chiếu, không chăn êm nệm ấm

*

Đi theo Chúa cuộc đời luôn thiếu thốn

Chẳng bạc tiền chẳng phương tiện mưu sinh

Sống qua ngày bằng lòng quảng đại nhiệt tình

Của bá tánh và mọi người thiện hảo

*

Giảng Lời Chúa, loan Tin mừng cứu rỗi

Người đón nhận, kẻ chống đối khinh chê

Người yêu thương, kẻ ghen ghét tư bề

Lòng hận thù tìm âm mưu loại bỏ

*

Đường theo Chúa: Đi trên đường khổ giá

Lắm nhục nhằn và đau khổ không ngơi

Sống chứng nhân và phải chết cho đời

Ngày sau hết sẽ về Trời với Chúa.

*

Xin cho con thật lòng đi theo Chúa

Để kiếm tìm cho sự sống mai sau

Dù hôm nay có gặp những phiền sầu

Vẫn phó thác vào Tình Yêu của Chúa

*

Xin cho con được luôn luôn gắn bó

Cuộc đời con với Thánh Thể Tình Yêu

Để hồn con được ơn Chúa xuống nhiều

Mới đủ sức vượt qua nhiều sóng gió

*

Con biết rằng: Nơi trần gian tạm bợ

Có được gì rồi cũng sẽ mau qua

Về Thiên Quốc: Đó  mới thật là nhà

Sống với Chúa mới là nguồn hạnh phúc

*

Xin cho con trong mọi nơi mọi lúc

Lòng hướng về nơi cõi phúc trường sinh

Luôn thực thi Bác ái với công bình

Sống Lời Chúa để cùng về với Chúa

Amen.

Kỷ niệm 21 năm Hồng Ân Thánh Chức Linh Mục

Cha G.B. Nguyễn Trường Sơn

Chánh xứ Phú lâm

*

Chúa gọi con đi làm vườn nho Chúa

Khi tuổi đời với sức trẻ đôi mươi

Con hăng say theo Chúa đi vào đời

Để loan truyền Tin Mừng Ơn Cứu rỗi

*

Nhờ Ơn Chúa từ Trời luôn tưới gội

Giúp hồn con được vươn tới Thánh Nhan

Hai mươi mốt năm ngụp lặn trong Thánh Ân

Con mải miết lo chu toàn sứ vụ

*

Trong cương vị là một người Mục Tử

Chúa trao cho để gìn giữ đoàn chiên

Xin cho con được sáng suốt khôn ngoan

Để hướng dẫn, bảo toàn đoàn chiên Chúa

*

Đường con đi còn dài, dài thêm nữa

Xin đồng hành để dẫn bước con đi

Giữ gìn con trong những phút lâm nguy

Trong tay Chúa, không còn gì lo sợ

*

Cuộc đời con. Xin Chúa luôn thánh hóa

Để trở thành những hạt muối hạt men

Ướp cho đời đang tràn ngập bóng đêm

Được sáng lên lửa Tình Yêu Thiên Chúa

*

Con xin phó đời con trong tay Chúa

Việc con làm xin Chúa hãy gia ơn

Để mãi mãi Tình Chúa ở trong con

Và muôn đời con ở trong Tình Chúa

Amen.

Nhóm Thơ Cầu Nguyện. Kính chúc Cha trọn đời sống trong Ơn Chúa