427- SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

T2.T27.TNA. 05-10-26

(Lc 10,25-28)

*

Người thông luật đứng lên hỏi thử Chúa.

“Thưa Thầy.

Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”

Người đáp:

“Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?”

Ông ấy thưa:

“Ngươi hãy yêu mến Ðức Chúa,

Thiên Chúa của ngươi. Hết lòng, hết linh hồn,

 hết sức lực, và hết trí khôn ngươi,

và người thân cận như chính mình “

*

Ðức Giêsu bảo ông ta:

“Ông trả lời đúng lắm.

Cứ làm như vậy là sẽ được sống”.

**

Chúa đã chỉ con đường đến sự sống

Trong Sách Luật ngay từ thủơ xa xưa

Lưu truyền qua bao thế hệ đến bây giờ

Mà con người vẫn thờ ơ không biết

*

Điều thứ nhất cũng là điều cần thiết:

YÊU CHÚA TRỜI.

Hết lòng, hết sức lực, hết trí khôn

Điều thứ hai là yêu mến anh em

Làm như vậy sẽ tìm được sự sống

1

YÊU HẾT LÒNG là không tơ vương trần thế

Chỉ một lòng hướng về Chúa mà thôi

Mặc giầu sang phú quí vẫn gọi mời

Cũng  rũ bỏ Vì Nước Trời. KHÔNG TIẾC

2

HẾT SỨC LỰC hy sinh làm mọi việc

Việc Tông đồ Bác ái giúp tha nhân

Việc đạo đức, hy sinh phải chuyên cần

Việc thờ phượng: ƯU TIÊN KHÔNG THỂ THIẾU

3

HẾT TRÍ KHÔN để ngẫm suy tìm hiểu

Về Nước Trời, về Thiên Chúa Tình Yêu

Để nghiệm ra những chân lý cao siêu

Mà Tạ ơn, Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa

**

Xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa

Và áp dụng thực tế vào đời con

Để Lời Chúa mãi mãi sống trong con

Luôn thăng tiến và sinh nhiều hoa trái

*

Xin cho con luôn làm việc bác ái

Đem niềm vui hạnh phúc đến tha nhân

Mở rộng tay tiếp đón thật ân cần

Những mảnh đời đang cần sự giúp đỡ

*

Những tâm hồn đang trong cơn sầu khổ

Xin cho con biết nâng đỡ ủi an

Đem Lời Chúa khỏa lấp sự sầu buồn

Để cậy trông vào Lòng Thương Xót Chúa

*

Những công việc mưu sinh nơi trần thế

Giúp cho con biết sắp xếp thời gian

Để lo cho sự sống Nước Thiên Đàng

Mới là điều quí trọng và cần thiết

*

Trọn cuộc đời chỉ mong ngày sau hết

Xác và hồn được thanh thoát an vui

Xin đưa con vào hạnh phúc Nước Trời

Sống với Chúa đời đời trong hoan lạc

Amen.

CUỘC ĐỜI NGƯỜI MỤC TỬ

*

Chúa sai con đi làm vườn nho Chúa

Khi bầu trời mới chợt sáng tinh mơ

Bao vinh quang trần thế vẫn đang chờ

Con bỏ lại, quyết một lòng theo Chúa

*

Hành trang nặng trên vai là: Mục Tử

Sức yếu hèn trần thế: Khó đảm đang

Tình Yêu Chúa thôi thúc con lên đường

Với tấm lòng Tin Yêu và Phó thác

*

Con hăm hở mừng vui và tiến bước

Vào vườn nho Chúa định trước cho con

Để loan truyền Lời Chúa đến muôn dân

Dẫn mọi người vào đoàn chiên của Chúa

*

Con quyết tâm bước theo đường của Chúa

Dù đường đời lắm gian khó chông gai

Dù đau thương làm đau khổ hình hài

Xin cho con trung thành và vững chí

*

Cuộc đời con xin Chúa luôn gìn giữ

Và ơn Ngài xin thánh hóa đời con

Để công việc Mục vụ được chu toàn

Và thành quả như lòng Chúa mong muốn

*

Kỷ niệm ngày Cha Phó Martin Maria

Về nhận xứ Tam Phú-Túc Trưng

*

NHÓM THƠ CẦU NGUYỆN

Kính chúc cha nơi nhiệm sở mới

Gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp

Trong Tình Yêu của Chúa và Mẹ Maria

Alleluia .