429- CHA TRÊN TRỜI

T4.T27.TNA. 07-10-26

(Lc 11,1-4)  

Người môn đệ xin Chúa dạy cầu nguyện

Như Gioan đã dạy môn đệ của ông

Người bảo các ông:

“Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:

*

‘​Lạy Cha.

Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

Triều Đại Cha mau đến,

 Xin Cha cho chúng con

ngày nào có lương thực ngày ấy;

 Xin tha tội cho chúng con,

Vì chính chúng con cũng tha,

cho mọi người mắc lỗi với chúng con,

Và xin đừng để chúng con

sa chước cám dỗ.”

**

Tạ ơn Chúa. Đã nhận con làm con Chúa.

Và đêm ngày được bảo bọc chở che

Khỏi gian nan và sự dữ tư bề

Để vui sống trong Tình Yêu của Chúa

*

Xin cho con luôn ngợi ca Danh Chúa

Và biết làm sáng Danh Chúa khắp nơi

Xin cho con khi còn sống trên đời

Luôn thực thi những điều Chúa truyền dạy

*

Với anh em và những người đồng loại

Biết hòa đồng và san sẻ niềm vui

Biết giúp nhau tìm hạnh phúc Nước Trời

Vì hết thảy mọi người là con Chúa

*

Nơi gian trần có muôn vàn sự dữ

Xin cho con sáng suốt để tránh xa

Đừng bao giờ làm thiệt hại người ta

Mà luôn sống yêu thương và giúp đỡ

*

Để Danh Chúa ngày càng thêm sáng tỏ

Đến muôn đời và ở khắp mọi nơi

Cho mọi người Tôn kính Danh Chúa Trời

Và yêu mến, Ngợi ca Người muôn kiếp

Amen.