T6.T27.TNA. 09-10-26
(Lc 11, 15-26)
*
Chúa đã dùng quyền uy mà trừ quỷ
Nhưng có người vẫn ngoan cố không tin
Mà nói rằng : Ông ấy dựa thế Bê-en-dê-bun
Là tướng quỷ để mà trừ quỷ nhỏ.”
*
Chúa nói rằng:
“Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ,
Thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ?
Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.
*
Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa
mà trừ quỷ,
Thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.”
***
Xin cho con nhận ra tình thương Chúa
Luôn đồng hành và che chở đời con
Bảo vệ con cả phần xác phần hồn
Được an lành nơi cuộc đời dương thế
*
Khi hồn con bị quỷ ma quấy phá
Khiến trí lòng luôn bối rối không yên
Xin thương tình kíp trừ khử cho con
Để hồn con được bình an trong Chúa
*
Nếu ngày nào con lỡ chân xa Chúa
Xin rộng lòng mà tha thứ cho con
Giúp cho con được thức tỉnh tâm hồn
Để ăn năn và trở về cùng Chúa
*
Xin nuôi con bằng hồng ân của Chúa
Để hồn con sống với Chúa luôn luôn
Ban cho con sức sống dưỡng nuôi hồn
Bằng Thánh Thể là nguồn ơn cứu rỗi
*
Nơi trần gian còn phủ đầy bóng tối
Xin dẫn con ra khỏi chốn u mê
Cho chân con luôn vững bước tiến về
NGUỒN ÁNH SÁNG LÀ HỒNG ÂN CỨU ĐỘ
Amen.