T7.T4MCNA. 21-03-26
“Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!” (Ga 7,46)
*
Các thượng tế sai vệ binh đi bắt Chúa
Đến nơi rồi nghe Chúa giảng rất hay
Nên bọn họ cũng chẳng nỡ ra tay
Vì dân chúng bảo Ngài là Ngôn sứ
*
Người khác bảo là: Đấng Ki tô Thiên Chúa
Trong Kinh Thánh đã nói đến từ xưa
Đấng Ki tô dòng dõi của nhà vua
Sẽ xuất thân từ: Belem nhỏ bé
*
Các vệ binh trở về với Thượng tế
Họ hỏi rằng:
Sao không dẫn ông ấy về đây ?
Chúng trả lời: Thật từ trước đến nay
Chưa có ai nói năng như người ấy
*
Người Pha ri sêu tức mình đứng dậy
Quát mắng rằng:
Cả các anh cũng bị mê hoặc rồi sao
Trong thủ lãnh và các Pha ri sêu
Đâu có ai tin vào lời tên ấy
*
Ni cô đê mô cũng là người trong biệt phái
Đã nhiều lần được gặp riêng Chúa Giêsu
Liền nói rằng: Trong luật của chúng ta
Không cho phép kết án, khi việc làm chưa rõ
*
Lạy Thiên Chúa. Vua Tình yêu cao cả
Chúa xuống trần để dạy dỗ người ta
Cách tôn kính và thờ phượng Chúa Cha
Nhưng nhiều người tỏ ra chống đối Chúa
*
Chúa hướng dẫn con người đường cứu rỗi
Để tìm về một cõi sống trường sinh
Vì tham lam và mưu lợi riêng mình
Mà chối từ và sinh lòng ghen ghét
*
Lạy Thiên Chúa xin cho con hiểu biết
Những điều cần để hướng đến tương lai
Những phương tiện tìm hạnh phúc lâu dài
ĐỂ AN HƯỞNG NƠI NƯỚC TRỜI VĨNH CỬU
*
Đường trần gian khuất mờ trong đêm tối
Xin Lời Ngài dẫn lối bước chân con
Xin chiếu soi ánh sáng xuống tâm hồn
Để mãi mãi muôn đời con theo Chúa
*
Xin dẫn con đi về miền đất hứa
Từ muôn đời Chúa đã hứa cho con
Giúp lòng con yêu mến Chúa trung kiên
Để mai sau sống hiển vinh với Chúa
Amen