223- ĐIỀU CHƯA TỪNG CÓ

CN5MCNA. 22-03-26

Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25)

*

Người ta báo cho Chúa:
“La Da Rô bạn của Chúa đang đau nặng
Chúa bảo rằng: Bệnh đó chẳng chết đâu
Nhưng là dịp để vinh quang Chúa tỏ bầy
Con Thiên Chúa cũng được tôn vinh vậy”

*

Chúa Giêsu cùng với các môn đệ
Về làng quê ở Bêtania
Thăm hai chị em cùng với La da rô
Nhưng đến nơi thì La da rô đã chết

*

Nghe Chúa đến Mác ta ra đón tiếp
Giọng trầm buồn thưa với Đức Giêsu:
Thưa Thầy. Nếu có Thầy ở đây
Thì em con không chết”

*

Đức Giê-su nói: “Em chị sẽ sống lại!”
Mác-ta thưa:
“Con biết em con sẽ sống lại,
khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.”

*

Đức Giê-su liền phán:
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết,
cũng sẽ được sống.
Ai sống và tin vào Thầy,
sẽ không bao giờ phải chết”

*

Chị có tin thế không?
Cô Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, có.
Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô,
Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian

*

Chúa ra mồ nơi La da rô an nghỉ
Lòng Chúa buồn dâng cảm xúc biết bao
Hai hàng mi dòng nước mắt tuôn trào
Thương bạn hiền hôm nay không còn nữa

*

Chúa bảo họ hãy di dời tảng đá
Đang che mồ ra khỏi chỗ xa xa
Nhưng Maria đã vội vàng thưa:
Đã bốn ngày nên có mùi nặng lắm.

*

Nhưng Chúa bảo: “Thầy đã chẳng từng nói
Nếu chị tin thì sẽ thấy vinh quang”
Rồi người ta khiêng phiến đá sang ngang
Chúa ngước mắt lên trời rồi cầu nguyện:

*

“Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con.
Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con,
nhưng vì dân chúng đứng quanh đây,
nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.”

*

Nói xong, Người kêu lớn tiếng:
“Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!”
Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải,
và mặt còn phủ khăn.
Đức Giê-su bảo:
“Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.

*

Lạy Thiên Chúa. Đấng Quyền uy tuyệt đối
Chỉ một lời do miệng Chúa nói ra
Thì dẫu rằng sự chết của người ta
Cũng sống lại trước lệnh truyền của Chúa

*

Chuyện xẩy ra chưa bao giờ từng có
Chết bốn ngày mà sống lại hẳn hoi
Chỉ duy một Thiên Chúa Đấng Tối Cao
Mới có quyền điều khiển sự sống – chết

*

Lạy Thiên Chúa.
Linh hồn con nhiều khi đang bị chết
Vì thói đời và sự dữ bủa vây
Vì hư vinh, những cám dỗ hằng ngày
Vì lợi lộc mà xa rời Thiên Chúa

*

Xin cho con được luôn tin vào Chúa
Sửa lỗi lầm và quyết chí ăn năn
Xin hồi sinh để con được bình an
Từ cõi chết mà bước qua cõi sống
Amen