T2,T5 MCNA. 23-03-26
Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. (Ga 8,7)
*
Các kinh sư dẫn đến trước mặt Chúa
Người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang
Họ thưa với Chúa thật rõ ràng:
Theo luật dạy: Người này bị ném đá
*
Chúa không nói với họ điều gì cả
Chỉ lấy tay viết trên đất mà thôi
Họ hỏi mãi, ngẩng lên Chúa trả lời:
Ai sạch tội, thì ném đá người này trước ?
*
Nghe thấy vậy, họ liền bỏ đi hết
Từ người già đến trẻ chẳng còn ai
Chẳng vênh vang kết án, chẳng kêu nài
Chỉ còn Chúa và người đàn bà ở lại
*
Chúa quay nhìn thấy bà đang e ngại
Hỏi bà rằng: Họ không lên án chị sao ?
Bà trả lời: Thưa ông không, chẳng có ai
Chúa liền bảo:
Hãy về đi, và đừng phạm tội nữa
*
Lạy Thiên Chúa.
Đấng yêu thương và luôn luôn tha thứ
Chẳng bao giờ Chúa chấp tội của con
Lòng từ bi Chúa đợi đến mỏi mòn
Con hối lỗi để được ơn tha thứ
*
Những lỗi lầm con phạm trong quá khứ
Nên án phạt cho con ở tương lai
Hôm nay đây con nhận biết đã sai
Xin xóa hết, đừng nhớ hoài sự lỗi
*
Con biết rằng Chúa luôn yêu kẻ có tội
Xin thương tình mà hoán đổi lòng con
Từ vô tâm thành lòng mến sắt son
Từ nhơ uế thành con người thánh thiện
*
Lòng con đây. Xin Chúa luôn hiện diện
Suốt mọi ngày trong đời sống của con
Để gia ơn và tăng sức linh hồn
Yêu mến Chúa, để làm con của Chúa
Amen