225- ĐẤNG THIÊN SAI

T3.T5MVNA.

 Người bảo họ: “Các ông bởi hạ giới; Còn tôi, tôi bởi thượng giới.

 Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này”.

 (Ga 8,23)

*

Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể

Để thi hành theo kế hoạch Chúa Cha

Làm hy lễ cứu độ lòai người ta

Khỏi án phạt mà đưa về sự sống

*

Ba mươi năm âm thầm trong cuộc sống

Cảnh nghèo hèn lao động với chân tay

Ba năm trường phiêu bạt khắp đó đây

Để rao giảng Tin Mừng Ơn Cứu Độ

*

Người hiền lương nghe theo Ngài vô số

Kẻ ngông cuồng ngoan cố vẫn không tin

Cứ a dua chống đối bởi tỵ hiềm

Nên Chúa nói: “Họ mang tội mình mà chết”

*

Giờ cuối cùng họ vẫn còn đối chất

Hỏi Chúa rằng: Ông đích thật là ai ?

Chúa trả lời: “Như đã nói với các ông

Tôi chính thật: Đấng Toàn Năng Hằng Hữu.

*

Các ông là con người hạ giới

Được sinh ra và sống cõi trần gian

Còn Tôi đây thuộc Thượng giới Thiên Đàng

Không lệ thuộc về thế gian chi cả

*

Tôi chẳng làm một điều gì tự ý

Mà làm điều chỉ dạy của Chúa Cha

Đấng sai tôi chính thật là Chúa Cha

Ở với Tôi, không để tôi cô độc.”

*

Lạy Thiên Chúa là nguồn mọi ơn phúc

Xin thương tình và chúc phúc cho con

Để những ngày lưu ký cõi trần gian

Luôn lắng nghe và chu toàn ý Chúa

*

Xin cho con sống trong ân tình Chúa

Để ngày ngày Chúa kết hợp với con

Gíup hồn con ơn Thánh luôn đầy tràn

Để xứng đáng là con ngoan của Chúa

*

Lạy Thiên Chúa. Nguồn Tình Yêu Cứu Độ

Giữ gìn con khỏi cạm bẫy Satan

Những tháng năm lưu lạc chốn dương gian

Được vững bước trên đường đi theo Chúa

Amen