LINH THAO – 16

Lời Chúa: Dt 13,5-6

 “Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không bỏ rơi ngươi!,  đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói: Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được?”

     Lạy Chúa. Chúa biết con cần những gì, và thiếu những gì để sinh lợi  ích cho phần hồn và phần xác của con. Xin cho con biết đặt niềm cậy trông vào Lời hứa của Chúa: “TA SẼ KHÔNG BỎ RƠI NGƯƠI”

    Xin Chúa luôn đồng hành với con trong cuộc sống này, để dẫn con đi theo đường lối của Chúa. Xin hướng dẫn các hành động của con cho đẹp lòng Chúa. Xin đừng bao giờ để lòng tham trong con trỗi dậy khiến con phải xa cách Chúa. Amen.