CN26.TNA. 27-09-26
(Mt 21,28-32)
*
Người cha nói với người con thứ nhất:
Hôm nay con hãy đi làm vườn nho.
Nó đáp: “Con không muốn đi đâu !”
Nhưng sau đó, lại đi vì hối hận.
*
Cha cũng nói với người con thứ hai:
Hôm nay con hãy đi làm vườn nho.
Nó đáp: “Thưa cha. Con đi !
Nhưng sau đó, lại không đi .
**
Lòng hiếu thảo không phải bằng đáp trả
Lời mời gọi trân trọng của người cha
Nhưng phải bằng: Lòng vâng phục thật thà
Biết nghe lời và chu toàn tất cả
*
Chúa mời gọi mọi người trong thiên hạ
Đi vào làm công việc ở vườn nho
Từ tinh mơ cho đến buổi chiều tà
Tiền công nhật đều bằng nhau tất cả
*
Người thiện lương thì làm việc chăm chỉ
Sáng, trưa, chiều, làm theo ý Chủ ban
Mong làm sao cho đến lúc chiều tàn
Đạt kết quả như chủ hằng mong muốn
*
Người lười biếng thì công việc luôn trốn
Thích nhàn hạ, nên chỉ mãi rong chơi
Chẳng lo chi đến việc lỗ hay lời
Mà chủ phải nai lưng ra gánh chịu
**
Xin cho con nhận ra tiếng Chúa gọi
Đáp lời mời theo chân Chúa mọi nơi
Sống chứng nhân để loan báo Nước Trời
Cho hết thảy mọi người trong thiên hạ
*
Đường theo Chúa có rất nhiều vất vả
Và cũng nhiều gian khó khắp gần xa
Chúa dạy con: “Bỏ mọi sự theo Ta
Thì mới xứng là môn đệ của Chúa.”
*
Xin cho con một lòng đi theo Chúa
Và chu toàn mọi việc Chúa đã trao
Ban cho con ơn thánh Chúa dồi dào
Để xứng đáng người giảng rao Lời Chúa
*
Xin thánh hóa đời con trong Tình Chúa
Nuôi hồn con bằng Thánh Thể Tình Yêu
Để đời con luôn yêu mến Chúa nhiều
Và mãi mãi sống với Tình Yêu Chúa
Amen.
*****
Kính xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho chị:
Têrêsa Phạm Thị Thanh Bình.
Là thành viên trong NHÓM THƠ CẦU NGUYỆN
Bị bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối.
Xin Chúa ban cho chị can đảm đón nhận Thánh Ý Chúa.
Nếu đẹp lòng Chúa thì xin Chúa ban ơn Chữa lành cho chị.
Alleluia. Alleluia.