LINH THAO – 12

Lời chúa: Gc 1,9-21.

“Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng: Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận, vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa. Vì vậy, anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn; hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em; lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em.”

     Lạy Chúa. Con đã được học về Chúa và biết rằng: “Chúa là Đấng Từ Bi và nhân hậu. Chậm bất bình và rất mực khoan nhân.” Nhưng con lại không thực hành theo lời Chúa dạy.

   Có những lần chỉ vì một xích mích nhỏ nhoi không vừa ý con, con đã nóng giận và hận ghét anh em mình, con đã vô tình làm anh em mình buồn lòng và xa cách con. Con xin lỗi Chúa. Xin Chúa cất đi tính nóng giận của con, giũ sạch mọi thứ ô uế trong lòng con, mà ban cho con biết khiêm tốn đón nhận Lời Chúa và thực hành sống Lời Chúa, để mai này con xứng đáng được lãnh ơn Cứu Độ. Amen.