T2.T15TNA. 13-07-26
Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy
( Mt 10,38)
Thập giá con là cuộc đời vất vả
Sống khó nghèo phải tất tả ngược xuôi
Từ rạng đông cho đến lúc tối trời
Kiếm miếng ăn: Đổ mồ hôi sôi nước mắt
*
Thập giá con vì ngay lành chân thật
Bị cuộc đời luôn hất hủi khinh chê
Dù giầu sang trần thế có ê hề
Nhưng chẳng có với người không theo chúng
*
Thập giá con vì gia đình lủng củng
Sống cùng nhà mà chẳng hợp ý nhau
Mỗi một người suy nghĩ riêng trong đầu
Không chia sẻ, không giãi bầy tâm sự
*
Thập gía con là hiểu lầm vô cớ
Làm việc lành mà lại bị hiểu sai
Khiến cho lòng cay đắng mãi ai hoài
Chỉ chờ đợi thời cơ được minh chứng
*
Thập giá con vì lòng hay tin tưởng
Bị bạn bè lợi dụng phải lâm nguy
Ngậm bồ hòn mà chẳng dám nói gì
Vì nếu nói thì sinh ra thù hận
*
Thập giá con vì nợ nần chồng chất
Làm hết mình mà chẳng thể vượt qua
Khiến cho lòng khắc khoải mãi âu lo
Biết bao giờ mới trả cho hết nợ
*
Sự khó khăn đời con xin dâng Chúa
Xin thương tình giải gỡ giúp cho con
Để bình an thư thái ngập tâm hồn
Thờ phượng Chúa ngày đêm cho sốt sắng
*
Đừng để con vì buồn mà quên lãng
Nguồn tình thương Chúa dành sẵn cho con
Xin cho con trông cậy Chúa luôn luôn
VÌ CHÍNH CHÚA LÀ MẠCH NGUỒN THƯƠNG XÓT
Amen