Lời Chúa Gc 5,13-14
“Ai trong anh em đau khổ ư? Người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng? Người ấy hãy hát thánh ca. Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; Họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa.”
Lạy Chúa. Cuộc đời của con từ tuổi thanh xuân đến bây giờ, đã gặp không biết bao nhiêu là đau khổ cả phần hồn lẫn phần xác. Nhưng mỗi khi gặp đau khổ, con chỉ biết âm thầm gánh chịu một mình, chẳng muốn ai hay, không cần ai biết. Có khi con nhớ đến Chúa thì cầu xin Chúa nâng đỡ, có khi buồn rầu quá quên cả Chúa đang ở ngay bên, chỉ thở dài và chán nản.
Xin Chúa đồng hành với con trong cuộc sống này, an ủi con, giúp đỡ con, để con vững lòng đi theo Chúa cho đến trọn đời. Amen.