T6.T16TNA. 24-07-26
(Mt 13,18-23)
*
Lời của Chúa gieo vào hồn tín hữu
Giúp con người về với Chúa Tình Yêu
Nhưng sinh hoa kết trái ít hay nhiều
Tùy mỗi người mở lòng ra đón nhận
*
Người nghe rồi mà trí lòng vướng bận
Hoặc nghe rồi mà chẳng hiểu biết chi
Thói hư xưa vẫn cố sống chai lì
Là hạt rơi vệ đường cho ma quỷ
*
Người vừa nghe rất hợp lòng vừa ý
Chấp nhận ngay không một tí nghĩ suy
Nhưng khi gặp phải một biến cố gì
Không chịu nổi nên đành lòng vấp ngã
*
Đó là hạt bị rơi trên sỏi đá
Rơi xuống rồi thì vội vã mọc ngay
Nhưng lớn lên lớp đất chẳng đủ dầy
Không sống được nên lâu ngày rồi chết
*
Với những người tham lam mê vật chất
Luôn bộn bề với những việc trần gian
Việc đạo đức thì chẳng chút bận tâm
Nên phần hồn chẳng có gì tích trữ
*
Đó là hạt rơi vào bụi gai hung dữ
Bị sự đời cám dỗ phủ lên trên
Dù Lời Chúa thoi thóp cố ngoi lên
Thì cũng nghẹt chẳng bao giờ sinh trái
*
Những người nghe hiểu được, lòng thư thái
Thì cuộc đời sẽ biến đổi được ngay
Từ hư không, ơn Chúa sẽ tràn đầy
Và được thưởng, khi đến ngày phán xét
*
Đó là hạt rơi vào vùng đất tốt
Đủ điều kiện phát triển rất phì nhiêu
Sinh hoa trái cũng được ít, được nhiều
Hạt một trăm, sáu mươi, hoặc ba chục
*
Xin cho hồn con được Chúa chúc phúc
Để trở thành mảnh đất tốt phì nhiêu
Sinh hoa trái là ơn Thánh thật nhiều
Để trang điểm cho hồn con lộng lẫy
*
Xin cho con được luôn luôn trông cậy
Vào lòng từ bi của Chúa không ngơi
Dù gian nguy trên mọi nẻo đường đời
Chúa phù trợ con không hề sợ hãi
*
Giúp cho con ngẫm suy Lời Chúa dạy
Để đời con luôn được sống bình yên
Cho hồn con được yêu Chúa liên liên
Và mong đợi ngày về Miền Đất Hứa
*
Rồi ngày đó con được nhìn thấy Chúa
Trên ngai tòa ánh sáng tỏa Thiên Cung
Cùng Thần Thánh tung hô Vua Cửu Trùng
Ngợi khen Chúa đến vô cùng vô tận
Amen