TÌNH CHÚA YÊU CON

 “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.

Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.(Ga 15,9)

*

Lòng phấn khởi hân hoan trong ngày khấn

Con dâng Ngài trọn cả tấm lòng con

Thấm thoát thời gian đã 50 năm tròn

Con được chọn làm con riêng của Chúa

*

Hồng phúc thiêng liêng. Ôi! Thật là cao cả

Vua cõi Thiên Đình lại xuống ở cùng con

San sẻ vui buồn cuộc sống của thế gian

Dắt dìu con đi bình an trong tay Chúa

*

Tình Yêu của Chúa diệu kỳ và nhiệm lạ

Lại hòa nhịp vào tình bé nhỏ của con

Đã nhiều lần con thắc mắc không yên:
Sao Chúa lại Yêu con nhiều như thế?

*

Con biết lấy gì đền đáp lại Tình Chúa

50 năm rồi trong nhà Chúa thảnh thơi

Xin mãi yêu con cho đến hết tuổi Trời

Để cuối cuộc đời được nghỉ an trong Chúa.

Amen

Kỷ niệm 50 năm Hồng Ân Vĩnh Khấn.

1976  09  2026

05

Sơ Anna Phạm Thị Loan

Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm