T2.T6PSNA. 11-05-26
Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng,
vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.
(Ga 15,27)
*
Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần sẽ đến
Làm chứng Thầy Thật là Đấng Kitô
Đã xuất phát từ cung lòng Chúa Cha
Xuống trần gian để ban ơn Cứu Độ
*
Thầy giảng rao sự thật và chân lý
Giúp loài người được mở trí khai tâm
Biết từ bỏ thói xấu và tà tâm
Để xứng đáng nhận Hồng Ân Cứu Độ
*
Kẻ tội lỗi xấu xa Thầy không bỏ
Người nghèo hèn thấp bé chẳng đuổi xua
Người đau ốm bệnh tật đến cậy nhờ
Thầy rộng lòng ban ơn và cứu chữa
*
Người đang bị bọn tà thần quậy phá
Nghe một lời từ miệng Thầy phán ra
Chúng kinh hoàng sợ hãi vội rời xa
Chẳng bao giờ dám hại người ta nữa
*
Người đã chết nằm im không hơi thở
Lệnh Thầy truyền liền sống lại như xưa
Việc Thầy làm từ trước đến bây giờ
Đủ minh chứng Thầy là Con Thiên Chúa
*
Họ không tin vẫn giữ lòng ngoan cố
Giết chết Thầy rồi treo ở trên cao
Đồi Can vê đẫm máu buổi chiều nao
Trái Tim Thầy tuôn trào ơn Cứu Độ
*
Thầy đã nói: Không tình nào cao quí:
“Bằng tình người dám chết vì người yêu”
Chết cho con: Minh chứng Chúa yêu nhiều
Để đổi lấy cho con: Nguồn sự sống
*
Anh em đã chung sống với Thầy ăn, ở
Ngay buổi đầu khi gặp gỡ anh em
Ba năm trường cùng nhau rảo bước chân
Đi loan báo Tin Mừng ơn Cứu rỗi
*
Hãy làm chứng nơi trần gian u tối:
Chính Thầy thật là Con Đấng Tối Cao
Ngoài Thầy ra chẳng còn cứu độ nào
Ngoài Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa
*
Lạy Thánh Thần: Nguồn Tình Yêu Thiên Chúa
Xin đổ tràn Lòng Mến Chúa trong con
Ban cho con luôn giữ vững niềm tin:
Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa
*
Dù cuộc đời nổi trôi đầy sóng gió
Và muôn ngàn sự dữ đợi chờ con
Xin cho con mạnh mẽ trong tâm hồn
Để tuyên xưng:
ĐỨC KITÔ LÀ NGUỒN ƠN CỨU ĐỘ
*
Xin đừng để cho con bị vấp ngã
Trước gọi mời và cám dỗ xa hoa
Trước những lần sự khó chẳng vượt qua
Mà chối bỏ Tình Yêu Cha cao trọng
*
Amen