05-06-26
*
Mặc cho đất dù cao hay thấp
Mặc cho trời dù gió hay mưa
Cuộc sống KIẾN dù sáng hay trưa
Vẫn cố gắng cần cù tích góp
*
Khi mặt đất phủ đầy sương tuyết
Khi giông về bão quét khắp nơi
Làm cho khốn khổ muôn loài
Không nơi trú ẩn lại còn thiếu ăn
*
Riêng nhà KIẾN khôn ngoan tính trước
Đã dành dụm lương thực đầy kho
Chẳng hề bối rối lắng lo
Ung dung hưởng thụ ăn no hằng ngày
*
Đời con người ngày nay cũng thế
Khi gặp thời thành kẻ giầu sang
Chỉ lo tích góp bạc vàng
Giầu sang hưởng thụ khoe khoang với đời
*
Mấy ai nghĩ tới thời sau hết
Mà lo việc tích góp thiêng liêng
Mai ngày về với tổ tiên
Có gì dâng Chúa ngự trên Cao Tòa ?
simonphamky.com