307- TÁM MỐI PHÚC THẬT

T2.T10TNA. 08-06-26

(Mt 5,1-12)

*

Phúc lộc trần gian chỉ có thời có hạn

Dẫu có sang giầu chỉ hưởng tạm mà thôi

Tám chín mươi năm khi đã hết tuổi trời

Bạc tiền để lại cho người sau thụ hưởng

*

Nghĩ lại cuộc đời đã bao lần vất vưởng

Tảo tần gian khổ để hướng đến tương lai

Tưởng rằng thành công sẽ thụ hưởng lâu dài

Đâu nghĩ đến ngày sẽ phải về với đất

*

Chúa đã mở ra 8 con đường phúc thật

Dành cho những người biết lẽ thật noi theo

Thực hiện lời khuyên sẽ hạnh phúc thật nhiều

Quê Trời Vĩnh Cửu, muôn muôn đời vô tận

1

Dù kẻ giầu sang hay nghèo hèn lận đận

Cuộc sống thường ngày theo nếp sống bình dân

Biết sống hy sinh để kiềm chế bản thân

Dành dụm công phúc để đỡ đần người khác

2

Những người hiền lành không chiều theo điều ác

Sẽ được đẹp lòng trước mặt Đấng Tối Cao

Dù bị khinh chê hay thiệt hại chút nào

Chúa sẽ thưởng Thiên Đàng làm gia nghiệp

3

Đời có bi ai, hay bị người ức hiếp

Khiến phải lụy phiền và tiếp nối đau thương

Thì sẽ được chính Thiên Chúa ủi an

Vì Chúa hằng nhìn đến những người sầu khổ

4

Nhìn trần gian sống sa đà quá độ

Muốn theo đàng công chính để tu thân

Thì sẽ được soi sáng bởi Thánh Thần

Cùng ơn Chúa cho thỏa lòng mong ước

5

Người nghèo khó đang cần lòng thương xót

Giúp cho họ có phương tiện vượt qua

Tạo cho họ một chỗ để nương nhờ

Chúa  tràn ơn cho trái tim rộng mở

6

Nguồn Tình Yêu thật đầy tràn chan chứa

Cho tâm hồn dành cho Chúa mà thôi

Sống đơn sơ trong sạch trọn cuộc đời

Sẽ được Chúa thưởng Quê Trời Vĩnh Phúc

7

Người hàn gắn những nơi đang tranh chấp

Những bất hòa chia rẽ khắp mọi nơi

SẼ ĐƯỢC GỌI LÀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI

VÌ ĐÃ GIÚP CHO ĐỜI VUI HẠNH PHÚC

8

Người đang sống trong lao tù khổ nhục

Vì Danh Chúa mà thiệt hại bản thân

Bị vu oan. Sỉ vả mất thanh danh

Sẽ được Chúa trả công nơi Thiên Quốc

*

Xin cho con được dõi theo từng bước

Trên con đường mà Chúa đã đi qua

Để nhờ đó tiến bước về Nhà Cha

Hưởng hạnh phúc bên Lòng Cha mãi mãi

Amen