*
Cánh đồng lúa cần suối nguồn cấp nước
Nước đủ đầy thì lúa tốt xanh tươi
Chăm sóc xong thì yên trí nghỉ ngơi
Chờ đến ngày lúa chín thì thu hoạch
*
Nếu một khi suối nguồn bị tắc mạch
Thì cánh đồng đất sẽ bị cằn khô
Không có nước thì chẳng cấy được thứ gì
Thành đồng hoang cho cỏ cây đua mọc
*
Linh hồn con cũng cần nguồn cấp nước
Là ơn lành và Bí Tích Chúa ban
Để mỗi ngày được thăng tiến hơn lên
Sống với Chúa trong muôn niềm hoan lạc
*
Nếu ngày nào con thành người bội bạc
Tội lỗi nhiều thì Chúa cất ơn đi
Linh hồn con lúc đó chẳng còn gì
Thành hoang địa mặc quỷ ma quậy phá
*
simonphamky.com
19-06-26