CN12.TNA.21-06-26.
“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.
Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục” (Mt 10,26-33)
*
Theo lệ thường mọi người đều sợ chết
Vì chết rồi là hết chẳng còn chi
Dù quyền cao chức trọng có là gì
Giờ chết đến thì cũng đành bất lực
*
Cũng bởi thế, thế gian đều áp bức
Dùng cái chết để uy hiếp người ta
Khiến người ta phải bỏ chính theo tà
Không theo nó, thì chắc là phải chết
*
Chúa dạy rằng: “Đừng sợ kẻ giết xác
Vì sau đó chẳng còn làm được chi
Hãy sợ Đấng có quyền phép oai nghi
Diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.”
*
Xin cho con sống giữa đời thế tục
Luôn tuân hành lề luật Chúa đã ban
Giúp tâm con luôn được sống bình an
Trong quyền năng của Lòng Thương Xót Chúa
*
Đừng để con yếu lòng và khiếp sợ
Khi bốn bề sự dữ đang bủa vây
Ban cho con lòng can đảm tràn đầy
Biết chọn Chúa dù tù đầy gian khổ
*
Xác thân này có được là do Chúa
Linh hồn con trong xác cũng Chúa ban
Nếu khi nào vì Chúa mà thiệt thân
Cũng là Lễ Hy sinh dâng tiến Chúa
*
Trọn đời con xin một lòng theo Chúa
Giúp lòng con yêu mến Chúa không ngơi
Dù gian nan khốn khó giữa dòng đời
Vẫn trung thành đời đời Tin Yêu Chúa
Amen