T6,T6PSNA. 15-05-26
“Niềm vui của anh em không ai lấy mất được.” (Ga 16, 22)
*
Chúa sống lại ban niềm vui đích thực
Cho loài người với hạnh phúc trường sinh
Tâm bình an và sự sống an lành
Mà trần thế không một ai cướp được
*
Đã qua đi những tháng ngày khổ cực
Đã hết rồi những vất vả gian nan
Chúa chiến thắng sự chết: Đã trao ban
Nguồn hạnh phúc cho những người con Chúa
*
Xin cho con có tâm hồn rộng mở
Đón Chúa vào và ngự ở hồn con
Để giải thoát hết mọi nỗi ức oan
Cho tâm hồn luôn bình an sảng khoái
*
Những buồn phiền làm cho lòng tê tái
Xin thương tình hoán cải để tươi xinh
Tưới gội con bằng ơn phúc Thần Linh
Nuôi hồn con bằng chính Mình Máu Chúa
*
Xin Thánh Thần nguồn Tình Yêu của Chúa
Đốt lòng con lửa Yêu Chúa liên liên
Dù cuộc đời có lắm nỗi truân chuyên
Cũng luôn ở trong bình yên của Chúa
*
Xin sức mạnh từ Ngôi Ba Thiên Chúa
Hộ phù con luôn chiến đấu trung kiên
Trong Tình Yêu của Thiên Chúa nhân hiền
Con sẽ được hưởng NIỀM VUI VĨNH CỬU
Amen