14-05-26
*
Hãy luôn giữ nụ cười ở trên môi
Cho người yêu và hết thảy mọi người
Dù bạn thân hay người không quen biết
Vì nụ cười thân thiện sẽ nên quen
*
Với những lúc tâm hồn gặp rối ren
Gặp nụ cười sẽ sảng khoái bình yên
Khi chán nản thất vọng với ưu phiền
Có nụ cười sẽ xua tan đau khổ
*
Vì nụ cười là một liều thuốc bổ
Giúp tâm hồn chống trả những oan khiên
Luôn tươi cười tâm hồn sẽ bình yên
Với mọi thứ nghịch cảnh trong cuộc sống
*
Hãy trao nhau một nụ cười sống động
Tạo cho nhau một sức sống Tình Yêu
Từ sơ sinh cho đến tuổi xế chiều
Đều tìm vui trong NỤ CƯỜI THÁNH THIỆN
simonphamky.com