CN11.TNA, 14-06-26
Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ:
Vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, (Mt 9,36)
*
Là dân nghèo sống giữa đời nhân thế
Không bạc tiền chẳng quyền thế cao sang
Sống lang thang nay ở ấp mai làng
Không thân thích, chẳng ai màng đoái đến
*
“Chúa nhìn thấy một đoàn lũ dân chúng
Sống bơ vơ tất tưởi như những con chiên
Đi lang thang kiếm sống chẳng người chăn
Thương hại họ và động lòng thương xót.”
*
Chúa ví họ như cánh đồng lúa tốt
Đã đến mùa lúa chín chẳng ai thu
Hãy xin chủ sai thợ gặt lúa về
Vì lúa nhiều mà thợ gặt thì ít
*
Xin cho con dùng những điều hiểu biết
Giúp cho người được biết Chúa nhiều hơn
Soi trí con được thông sáng khôn ngoan
Để loan truyền Tin Mừng ơn Cứu rỗi
*
Xin cho con biết chỉ đường dẫn lối
Giúp nhiều người về với Chúa Tình Thương
Cùng thành tâm thờ phượng Chúa Thiên Đường
Để lãnh nhận nguồn hồng ân thương xót
*
Những điều gì con còn đang thiếu sót
Xin Thánh Thần luôn bổ khuyết cho con
Tăng nguồn ơn trợ lực để giúp con
Đủ ơn cần làm tông đồ của Chúa
*
KIỆN TOÀN CON THÀNH THỢ ĐI GẶT LÚA
Để làm cho Nước Chúa được vinh quang
Mọi chư dân đều hưởng phúc Thiên Đàng
Đồng ca tụng Thánh Danh Người muôn kiếp
Amen