314- ĐỪNG HẬN THÙ

T2.T11.TNA. 15-06-26

(Mt 5,39)

*

Có hận thù vì ghen tương ganh ghét

Có hận thù vì tranh chấp được thua

Có hận thù vì đố kỵ không ưa

Có hận thù vì tham lam ích kỷ

*

Không hận thù khi tâm an tịnh trí

Không hận thù khi sống đúng ý Trời ban

Không hận thù khi hòa đồng với anh em

Biết nhường nhịn cùng chia cơm sẻ áo

*

Chúa dạy rằng: Đừng chống cự kẻ ác

Nhưng nguyện cầu để cái ác tiêu tan

Vì luận phạt không phải kẻ phàm nhân

Quyền xét đoán tối cao là Thiên Chúa

*

Kẻ làm ác là môn đồ quỷ dữ

Gieo kinh hoàng làm hại đến anh em

Gây tang thương trong khắp cõi nhân gian

Khiến nhiều người sống gian nan đau khổ

*

Chúa dạy rằng: “Là con riêng của Chúa

Phải nhân từ như Chúa ở trên cao

Phải yêu thương giúp đỡ kẻ đồng bào

Vì hết thảy đều là con của Chúa

*

Ai nghèo khổ đang gặp cơn khốn khó

Đến cầu xin thì mở rộng tay cho

Ai thiếu thốn muốn vay mượn cậy nhờ

Thì hãy giúp, đừng ngoảnh đi chỗ khác

*

Con biết rằng: Chúa không ưa điều ác

Yêu điều lành: Giúp người khác niềm vui

Để cùng nhau xây dựng một cuộc đời

Được hòa bình an vui và hạnh phúc

*

Xin ban ơn đỡ nâng và giúp sức

Phù hộ con trong những lúc nguy nan

Lấy tình yêu đáp trả lại hung tàn

Để xứng đáng là con ngoan của Chúa

*

Sống giữa đời bao nhiêu là sự dữ

Cho con nhìn lên Thánh giá Chúa trên cao

Học yêu thương như Chúa chết năm nào

Hiến mạng sống cứu người lành kẻ dữ

*

Xin cho con biết sống theo Tình Chúa

Luôn hòa đồng với mọi kẻ xung quanh

Lấy tình yêu để đối xử chân thành

CÙNG MỌI NGƯỜI SỐNG CÔNG BẰNG BÁC ÁI

Amen