322- HAI CON ĐƯỜNG

T3.T12TNA. 23-06-26

“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong,

mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống,

nhưng ít người tìm được lối ấy. (Mt 7,13-14)

*

Đường rộng rãi thênh thang và thoải mái

Là con đường hưởng thụ với ăn chơi

Đường chiều theo thị hiếu của thói đời

Làm thỏa mãn các thú vui thể xác

*

Qua năm tháng đắm chìm trong khoái lạc

Không  màng chi đến sự sống mai sau

Chẳng thu gom tích đức để làm giầu

Làm vốn liếng để đời sau hưởng thụ

*

Khi nhắm mắt lúc lìa xa vũ trụ

Đi về miền sự chết cõi âm u

Nào đem theo công phúc được những gì ?

Hay tay trắng thẳng đường vô hỏa ngục

*

Con đường hẹp là dầy công lập đức

Là khổ hạnh, tiết chế với ăn chay

Là cầu kinh, thờ phượng Chúa đêm ngày

Cùng yêu mến, sẻ chia người đồng loại

*

Là giúp đỡ, thương yêu và bác ái

Là hòa đồng, rộng rãi với tha nhân

Là vui tươi trong giao tiếp ân cần

Là đỡ nâng khi gặp người hoạn nạn

*

Con đường hẹp công phúc nhiều vô hạn

Thiên Chúa dành phước lộc để thưởng ban

Nơi Quê Trời Hạnh Phúc Thật tràn lan

Cho những ai thắng gian nan thử thách

*

Xin cho con biết luôn luôn tỉnh thức

Chọn con đường chính thật để noi theo

Biết tránh xa cám dỗ luôn mời chào

Để linh hồn không vương vào tội lỗi

*

Giúp con biết ăn chay và đền tội

Dành thời giờ đến với Chúa nhiều hơn

Dự Thánh Lễ và Rước Chúa luôn luôn

Thêm sức mạnh chống lại cơn cám dỗ

*

Xin cho con được hết lòng yêu Chúa

Biết xa rời sự níu kéo của trần gian

Chỉ một lòng luôn hướng tới Thiên đàng

Nơi có Chúa Tình Yêu luôn chờ đợi

Amen