T4.T12TNA.24-06-26
Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh.
Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en. (Lc 1,80)
*
Là sứ giả Tiền Hô Đấng Cứu Thế
Lại ẩn mình sinh sống ở rừng sâu
Chuyên ăn chay kham khổ với nguyện cầu
Qua năm tháng chờ ngày đi rao giảng
*
Lời đầu tiên khi bước chân rao giảng:
Mời mọi người hãy sám hối ăn năn
Những đồi núi cao ngạo hãy san bằng
Thung lũng sâu thiếu ơn trời hãy lấp phẳng
*
Sự gian dối quanh co nắn cho thẳng
Sống công bằng chân chính với tha nhân
Bỏ đường tà và sống đúng lương tâm
Để xứng đáng nhận hồng ân cứu độ
*
Nhờ lời giảng: Nhiều người chịu phép rửa
Đã thật lòng sám hối với ăn năn
Quyết quay về nẻo chính sống thành tâm
Dọn sẵn lòng chờ Đấng Thiên Sai ngự đến
*
Với vị vua trên cao tòa lỗi phạm
Ngài thật lòng khuyên nhủ với can ngăn
Nhưng dục tình đã che khuất lương tâm
Vua đã bắt giam Ngài và xử trảm
*
Vì bảo vệ Luật Chúa Ngài can đảm
Dùng máu đào để làm chứng đức tin
Bị chặt đầu để thỏa mãn vợ vua
Ngài anh dũng hiên ngang và chịu chém
*
**
Chúng con:
Chúc mừng Bổn mạng Cha kính mến
Đã nhận Ngài làm Đấng bảo hộ chở che
Những tháng năm lưu lạc chốn xa quê
Luôn được Ngài đỡ nâng và chúc phúc
*
Giữ gìn cha trong mọi nơi mọi lúc
Để chu toàn sứ vụ Chúa trao ban
Luôn noi theo nhân đức của Thánh nhân
Sống khiêm nhường và chuyên tâm rao giảng
*
Nguyện xin Ơn Chúa Thánh Thần soi sáng
TINH THẦN cha được sáng suốt khôn ngoan
THỂ XÁC cha được mạnh khỏe khang an
Để dẫn dắt, dạy dỗ đoàn chiên Chúa
*
CỘNG ĐOÀN PHÚ LÂM tâm hồn nhỏ bé
Kính chúc cha luôn vui vẻ trẻ trung
Cùng Thánh Gioan đi loan báo Tin Mừng
Cho hết thảy muôn dân về cùng Chúa.
**
Mừng lễ Bổn Mạng Cha
Gioan Baotixita Nguyễn Trường Sơn
Chánh Xứ Phú Lâm
24-06-2026