T5.T12TNA. 25-06-26
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’ là được vào Nước Trời cả đâu !
Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. ( Mt 7, 21)
*
Ý của Cha là: Mọi người Tin Thờ và Kính Mến
Con Một Ngài: Đức Giêsu đã đến trần gian
Để nói lời Thiên Chúa đã truyền ban
Giúp mọi người tới nguồn ơn Cứu rỗi
*
Tin vào Chúa Giêsu có uy quyền tuyệt đối
Ngài chính thật là Con Thiên Chúa Tối cao
Lời Ngài nói ra đem hạnh phúc dồi dào
Cho những ai khát khao tìm chân lý
*
Lời Ngài phán khuất phục hàng ma quỉ
Và xua trừ mọi sự dữ trần gian
Đem lại nguồn hạnh phúc và bình an
Cho những ai tâm hồn đang sầu khổ
*
Tin vào Ngài sẽ được ơn cứu độ
Vì chính Ngài là Đấng Cứu độ trần gian
Bước theo Ngài sẽ tiến tới Thiên Đàng
Bởi Lời Ngài là suối nguồn sự sống
*
Xin cho con được đức tin bền vững
Tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai
Là nguồn ơn Cứu độ, Đấng Thiên sai
Xuống cõi trần cứu loài người khỏi chết
*
Bằng thập giá hy sinh và cái chết
Lấy máu mình để chuộc tội trần gian
Từ thương tích mở nguồn mạch tràn lan
Ơn cứu độ chan hòa khắp cõi thế
*
Xin cho con giữa cuộc đời dâu bể
Luôn thi hành Thánh ý của Chúa Cha
Đừng để con xa lạc mất ơn Cha
Mà gắn kết tình con vào Tình Chúa
*
Để đến ngày tận cùng đời dương thế
Cho con được về bên Chúa nghỉ ngơi
Hưởng an vui hạnh phúc mãi muôn đời
Và tụng ca Danh Chúa Trời muôn kiếp
Amen