T2.T23.TNA.07-09-26
Lc 6,6-11
*
Ngày sa-bát,
Đức Giê-su vào hội đường giảng dạy.
Có một người bị khô bại cánh tay
Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu
Rình xem Chúa chữa người thì tố cáo
*
Chúa biết họ đang nghĩ suy như thế,
Nên bảo người bại tay: Ra đứng giữa đây
Người ấy liền trỗi dậy và ra ngay.
Chúa liền nói với những người biệt phái:
*
“Tôi xin hỏi các ông: Ngày sa-bát,
Được phép làm điều lành hay điều dữ,
Cứu mạng người hay là hủy diệt?”
Người rảo mắt nhìn họ tất cả.
*
Rồi bảo người bại tay:
“Anh giơ tay ra!”
Anh ấy làm như vậy
Và tay anh liền trở lại bình thường.
*
Nhưng bọn họ thì tức giận điên lên
Trước phép lạ sự thật đã hiển nhiên
Bị câm miệng mà chẳng làm gì được
Cùng bàn nhau để cố tìm dịp khác”
*
Xin cho con biết giữ ngày Chúa nhật
Để tôn thờ Thiên Chúa thật nghiêm trang
Dâng Thánh Lễ, nguyện kinh thật đàng hoàng
Với tâm tình tạ ơn và sốt sắng
*
Dành thời gian hỏi han và thăm viếng
Bạn xa gần và hàng xóm thân quen
Người neo đơn và cả các bệnh nhân
Để an ủi và ân cần giúp đỡ
*
Xin cho con biết rộng tay nâng đỡ
Những mảnh đời gặp khốn khó đau thương
Bằng tình yêu và hợp với khả năng
Để sẻ chia niềm vui trong cuộc sống
*
Giúp cho họ có một niềm hy vọng
Giữa cuộc đời dù gặp lúc long đong
Vào Tình Yêu của Thiên Chúa quan phòng
Luôn dõi mắt yêu thương và cứu giúp
Amen.