399- ĐẤNG CỨU THẾ

          T3.T23.TNA. 08-09-26

Mt 1,18-23

*

Theo kế hoạch ngàn đời của Thiên Chúa

Cứu loài người thoát khỏi án trầm luân

Con Thiên Chúa làm người ở trần gian

Để tỏ hiện Tình Yêu của Thiên Chúa

*

Chúa đã sai Sứ Thần của Thiên Chúa

Đến với người Trinh Nữ Maria

Người có lòng yêu mến Chúa thiết tha

Đang sinh sống ở làng Nadarét

*

Thiên Thần báo một tin rất đặc biệt:

Bà sẽ sinh hạ Con Đấng Tối Cao

Đức Maria lòng bối rối biết bao:

Việc ấy xẩy ra thế nào được?

*

Sau khi nghe lời sứ thần giải thích

Đức Maria cúi đầu đáp: Xin Vâng

Chúa Ngôi Hai liền ngự xuống trong lòng

Và Maria chính thức là Mẹ Con Thiên Chúa

*

Ông Giuse, chồng bà rất bỡ ngỡ

Vì không ăn ở mà bà đã mang thai

Không tố giác mà định tâm bỏ ra đi

Thì Sứ Thần liền hiện đến báo mộng:

*

“Này Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại

Đón bà Ma-ri-a vợ ông về,

Vì người con bà cưu mang

Là do quyền năng Chúa Thánh Thần.

*

 Bà sẽ sinh con trai

Và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su,

 Vì chính Người sẽ cứu dân Người

Khỏi tội lỗi của họ.”

*

 Tất cả sự việc này đã xảy ra,

Là để ứng nghiệm lời xưa kia

Chúa phán qua miệng ngôn sứ:

 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai

và sinh hạ một con trai,

Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en,

Nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”

*

Con cúi đầu xin dâng lời cảm tạ

Lòng thương xót của Chúa thật bao la

Đã ban cho nhân loại lượng hải hà

Con Một Chúa để cứu dân khỏi tội

*

Xin thương con vì xuất thân trong tội

Xác phàm hèn nên yếu đuối tội vương

Ban cho con một nghị lực phi thường

Để xa tránh những con đường tội lỗi

*

Đừng để con sống đam mê trong tội

Mà quên đi lời mời gọi yêu thương

Đừng để con đi sai bước lầm đường

Mà xa mất nguồn tình thương cứu rỗi

*

Xin dẫn con đi về chân trời mới

Tràn niềm vui với bác ái yêu thương

Nơi tình yêu hạnh phúc của Thiên Đường

Và có Chúa Ba Ngôi luôn ngự trị

Amen.