T7.T29 TNA.24-10-26
Lc 13, 1-9
*
Chủ vườn nho đã trồng một cây vả
Ba năm rồi chẳng kết trái đơm hoa.
Chủ liền gọi người làm vườn ra
Bảo ông chặt, để làm gì cho tốn đất
*
Người làm vườn vội vàng xin cho khất
Để năm nay tôi sửa đất bón phân
Chăm bón nhiều và tưới nước thêm lên
Nếu không trái thì xin ông hãy chặt
**
Ôi lạy Chúa ! Lòng khoan dung khôn xiết
Bao năm rồi con chỉ biết rong chơi
Chỉ bon chen tìm kiếm những sự đời
Chẳng chăm bón Cây Linh Hồn tươi tốt
*
Xác thân con là phận hèn bụi đất
Mà con lại mãi chăm chút lo toan
Lo miếng cơm manh áo được vẹn toàn
Lo sự nghiệp được vẻ vang cao trọng
*
Sống giầu sang là điều con trông ngóng
Đạt được rồi lại thỏa chí vênh vang
Có gia đình con cháu được khôn ngoan
Là hạnh phúc, mãn nguyện lòng mong ước
*
Sự trần gian mọi điều con đạt được
Nhưng phần hồn thì lại chẳng có chi
Giờ sau hết nhắm mắt để ra đi
Là cây vả bao năm rồi không trái
*
Mỗi ngày qua là Chúa cho cơ hội
Để giục lòng con thống hối ăn năn
Biết hy sinh thờ phượng Chúa chuyên cần
Để linh hồn được sinh nhiều hoa trái.
*
Nếu không nhờ lòng Thương Chúa nhẫn nại
Đến bây giờ con sống mãi vậy sao
Tạ ơn Chúa. Đã thương con biết bao
Còn chờ đợi đến ngày con sinh trái.
*
Amen.