CN 30. TNA. 25-10-26
Mt 22, 34-40
*
Chúa đã dạy:
“Phải yêu Chúa hết lòng hết sức lực,
Hết linh hồn và hết cả trí khôn,
Và phải yêu cả những người anh em
Như yêu chính bản thân của mình vậy.”
**
Sống ở đời ai cũng được nhìn thấy
Một tình yêu sẽ đem đến niềm vui
Nếu có yêu thì hạnh phúc cả đời
Và mãi mãi không phiền sầu đau khổ
**
Cha mẹ yêu con thì cả đời gắn bó
Con cần gì cha mẹ đã liệu lo
Sự trọng đại cha mẹ đã nhìn xa
Không bao giờ để con ra thiếu thốn
*
Con yêu cha mẹ thì khiêm nhu từ tốn
Luôn biết vâng lời và tôn kính mẹ cha
Phụng dưỡng chăm nom cả những lúc tuổi già
Hết mực yêu thương mới là con có hiếu
**
Xin ban cho con một trái tim thảo hiếu
Với Cha trên trời luôn đầy ắp tình yêu
Tâm sự với Cha trong những lúc sáng chiều
Hạnh phúc, vui buồn, và cả điều gian khổ
*
Xin ban cho con một trái tim rộng mở
Đón nhận Tin Mừng để Chúa ở với con
Xin ban cho con một lòng mến sắt son
Để trọn cuộc đời con trung thành yêu Chúa
*
Xin ban cho con biết thực hành Lời Chúa
Luôn sống hòa đồng và yêu mến anh em
Chung sống với nhau liên kết mối tình thân
Để giữa gian trần làm chứng nhân Đạo Chúa
*
Những việc con làm để Tôn Vinh Danh Chúa
Còn thiếu điều gì xin bổ khuyết cho con
Thánh hóa đời con bằng nhân đức vẹn toàn
Để con xứng đáng làm chứng nhân cho Chúa
Amen.